"Phát hiện hộp son lạ dưới gầm giường, tôi nghi chồng có bồ và phải quỳ xin lỗi khi sự thật được phơi bày"
Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi cãi vã, tôi cũng đã nhiều lần mắc lỗi nhưng chưa bao giờ chồng dọa bỏ tôi. Khi tức giận, tôi thường chửi mắng và đòi ly hôn, trong khi chồng im lặng và bỏ qua. Dù biết mình hay nóng tính và chồng rất nhẫn nại, tôi vẫn không thay đổi. Gần đây, sau khi chồng tát tôi, tôi nhận ra cần phải sửa đổi tính nết ngay kẻo bị đuổi ra đường. Chúng tôi vừa đón con đầu lòng, chồng luôn chăm sóc tôi và con, còn tôi chỉ việc cho con bú và nghỉ ngơi. Hàng ngày, chồng về nhà ăn tối và chơi với con trước khi quay về.
Tôi lo lắng chồng ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, sợ anh không biết dọn dẹp và có thể lén dẫn ai đó về. Trước khi sinh, tôi đã cãi nhau với chồng vì muốn lắp camera, nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng, chồng đã nhượng bộ và cho lắp một chiếc camera ở phòng khách. Suốt một tháng, tôi không thấy gì bất thường cho đến khi camera đột ngột tắt. Gọi cho chồng, anh bảo chung cư mất điện, khiến tôi lo lắng không ngủ được. Tôi quyết định dọn đồ về nhà sớm để kiểm tra. Khi mở cửa, tôi thấy trên bàn có một lọ hoa tươi và một thùng các tông đựng đồ chơi. Tôi cảm thấy nghi ngờ, vì chồng chưa bao giờ biết cắm hoa. Sau khi ru con ngủ, tôi bắt tay vào dọn dẹp.
Chồng tôi rất gọn gàng nhưng hay quăng đồ lung tung, nên tôi thường phải mò mẫm tìm đồ để giặt. Hôm đó, khi dọn dẹp, tôi phát hiện một chiếc hộp son môi phụ nữ lạ trong gầm giường. Điều này khiến tôi hoang mang vì từ khi bầu bí, tôi không trang điểm, và chồng tôi không hiểu về mỹ phẩm. Tôi lập tức gọi chồng về và chất vấn, nghi ngờ anh có bồ. Dù anh cố gắng giải thích, tôi vẫn tức giận, cho rằng anh đã lén lút làm điều sai trái.
Tôi đã hỏi cả tòa nhà xem hôm qua có mất điện không, mãi đến sáng mới có. Hoa anh mua để đón mẹ con tôi, cắm như tiệm. Anh chưa chuẩn bị gì vì định giấu quà cho tôi bất ngờ. Nếu không tin, tôi có thể kiểm tra hóa đơn. Nhưng tôi lại nghi ngờ anh phản bội, cho rằng anh đưa gái về giường này. Tôi đòi ly hôn và tức giận, anh tát tôi rồi bỏ đi. Tôi ra ngoài hành lang khóc lóc, dọa nhảy lầu. Hàng xóm gọi bảo vệ, và sau khi nghe câu chuyện, chú bảo vệ cho biết anh ấy thường chào hỏi và không dẫn ai lạ về. Tôi kiểm tra camera và thấy anh chỉ ra vào một mình, hôm qua còn xách thùng đồ nặng về mua hoa và quà cho vợ con.
Chạy vào nhà, tôi thấy chồng đang dỗ con ngủ, tay anh còn vết cào chảy máu. Tôi nhận ra mình đã hiểu nhầm anh và nhận lỗi. Ghen tuông cần có chừng mực, từ giờ tôi sẽ không nóng giận bừa bãi nữa!
Source: https://afamily.vn/thay-hop-son-la-giau-gam-giuong-toi-khang-khang-quy-toi-chong-dan-gai-ve-nha-roi-sau-do-phai-quy-xuong-xin-loi-20211225162657983.chn